
BÀN THẮNG
Hà Tĩnh: Viktor Lê (41’), Công Nhật (69, phản lưới nhà)
Hà Nội: Văn Quyết (46’)
Hai đội nhập cuộc thận trọng, khi cả chủ lẫn khách đều rất khát điểm. Dưới cơn mưa nặng hạt tại sân Hà Tĩnh, chất lượng chuyên môn của trận đấu phần nào bị ảnh hưởng, khiến các pha lên bóng tấn công của đôi bên chưa thật sự mạch lạc. Trong 20 phút đầu tiên, thế trận diễn ra giằng co, gần như không có tình huống nguy hiểm nào đáng kể trước khung thành của Thanh Tùng và Quan Văn Chuẩn.
Phải đến cuối hiệp một, đội chủ nhà mới tạo được khác biệt. Phút 41, từ pha phát động tấn công chuẩn xác của Duy Thường, tiền vệ Viktor Lê thoát xuống dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0, mang đến bầu không khí bùng nổ trên khán đài.

Bị dẫn bàn, HLV Harry Kewell của Hà Nội lập tức điều chỉnh nhân sự, tung Văn Quyết vào sân. Hiệu quả đến ngay lập tức. Chỉ 1 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đội trưởng của Hà Nội đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 sau pha tạt bóng chính xác của đồng đội.
Bàn gỡ giúp tinh thần đội khách lên cao, song Hà Tĩnh không hề nao núng. Phút 53, một tình huống khiến khán giả nghẹt thở, Trọng Hoàng dính chấn thương vùng tai do va chạm mạnh nhưng vẫn nén đau thi đấu tiếp, trở thành nguồn cảm hứng tinh thần cho toàn đội.

Khoảnh khắc bước ngoặt đến ở phút 69. Viktor Lê đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, và trong nỗ lực phá bóng, Thành Chung vô tình sút trúng người Công Nhật khiến bóng bay ngược vào lưới. Bàn phản lưới giúp Hà Tĩnh tái lập thế dẫn trước 2-1.
Những phút cuối, Hà Nội dồn toàn lực tấn công, nhưng sự tập trung của hàng thủ chủ nhà đã khiến mọi nỗ lực bất thành. Phút 88, tưởng chừng bàn gỡ đã đến, nhưng Atshimene kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho Hà Tĩnh khỏi bàn thua trông thấy.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong tiếng reo hò như vỡ òa của cổ động viên chủ nhà. Trận thắng 2-1 trước ứng viên vô địch Hà Nội không chỉ giúp Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 5 trận không thắng, mà còn tiếp thêm niềm tin cho thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh trong hành trình phía trước. Với chiến thắng này, Hà Tĩnh tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng, đồng thời gửi lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ vẫn là đối thủ đáng gờm mỗi khi được chơi tại “chảo lửa” quê hương.
Không chỉ mang 3 điểm quý giá, chiến thắng còn thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần vượt khó của đội bóng miền Trung. Trong bối cảnh lực lượng hạn chế, tinh thần đồng đội và khát khao cống hiến đã giúp Hà Tĩnh vượt qua nghịch cảnh. Hình ảnh Trọng Hoàng chiến đấu với vết thương, Viktor Lê miệt mài ở tuyến giữa, hay Atshimene lăn xả nơi vòng cấm… tất cả tạo nên một đêm bóng đá giàu cảm xúc – nơi người hâm mộ Hà Tĩnh được sống lại với niềm tự hào và tin tưởng rằng đội bóng quê hương vẫn còn nguyên ngọn lửa chiến đấu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HÀ TĨNH: Thanh Tùng, Viết Triều, Duy Thường (Văn Long, 73’), Helerson, Mạnh Hưng, Tấn Tài (Quốc Dân, 90’+2), Trọng Hoàng, Viktor Lê (Sỹ Hoàng, 73’), Onoja, Trung Nguyên (Văn Khánh, 63’), Atshimene.
HÀ NỘI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Tadeu (Văn Toàn, 78’), Hùng Dũng, Marlon (Luiz Fernando, 46’), Hoàng Hên (Hai Long, 58’), Tuấn Hải (Văn Quyết, 46’), Silva Daniel (Văn Tùng, 78’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
 
        



















 
                -ngay-31-10-20.jpg)


